Poem logo
Poem logo

thơ hoạ nguyễn thành sáng & tam muội (1417)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1417)

Viếng Mộ Vợ

(TNBC - Nhất Vận)

Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
Hai nẻo ly tình thả mộ xây
Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
Trần gian một kiếp anh đau này
Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
Trang lặng chiều nay em có thấy
Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!


12/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Viếng Mộ Đầu Xanh

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Bữa hổm làm giông nước ngập tràn
Âm phần cửa mộ rã dần lan
Vun bồi đá vữa dầm sương nạn
Sạt lở vôi nhoà dãi nắng gian
Mẹ xót xa hời châu mảnh dãn
Bà đau khổ hỡi lệ dòng chan
Đầu xanh phải tội mà ly gián
Thấu hiểu trời cao lạc lõng đàn!


August 13, 2019
Tam Muội

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm