em quên Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
___\___. Hăm sáu năm gặp lại người. Còn nguyên vẹn nét trang đài lung linh! Hỏi rằng: em có gia đình? “Anh ơi em ở một mình đơn côi”. Hỏi em: em nhớ gì tôi? “Anh ơi nói thiệt lâu rồi em quên”. “Chẳng nhớ họ chẳng quen... |
gió bấc Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
___\___
Gió bấc non rồi gió bấc già
Suốt mùa đông lạnh cả lòng ta
Chờ ai đan áo bao mùa rét
Gió bấc về khuya lạnh thiệt là...
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH |
gửi hoa hướng dương Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
(Tặng người bạn nhỏ!). ___\___. Em là một đoá hướng dương. Bạn cùng nắng ấm yêu thương mặt trời. Nhỏ xinh em đến bên đời. Đáng yêu gương mặt rạng ngời sắc xuân. Yêu kiều nét đẹp vô ngần. Ngọc ngà duyên dáng bâng khuâng... |
hái rau Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
___\___. Chiều chiều xách rổ ra vườn. Hái rau bù ngót bờ mương quanh nhà. Muống xanh muống đỏ khổ qua. Cải trời cải đất hành và sầu đâu. Gừng cay rau má xanh màu. Bùi ngùi thương mẹ dãi dầu nắng mưa... (Sa Đéc-Đồng... |
làng hoa Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
___\___. Quê anh tên gọi Làng Hoa. Tân Mỹ là khóm xưa nhà anh đây. Tân Quy Đông đẹp lắm thay. Phường xinh hoa kiểng hương bay bốn mùa... Cây em trồng nở hoa chưa? Anh nghe đã có người mua đến nhà... Anh về bên khóm... |
mai khô Tác giả: Nguyễn Thanh Khê
Mùng năm ta mới chưng bông
Mai khô người bỏ nhưng lòng ta yêu
Rước về trang điểm nâng niu
Vàng treo lủng lẳng yêu kiều kém ai!
Sa Đéc. Đồng Tháp
Mùng 5 Tết Kỷ Hợi
(09-02-2019) |
mai ta Tác giả: Nguyễn Thanh Khê
Tết người mai nở tuyệt vời
Tết ta mai chỉ lá mời gió đưa...
Đời ta xuân đến hay chưa?
Mai ta bông giả vàng thừa chơi xuân!
Sa Đéc. Đồng Tháp
Mùng 1 Tết Kỷ Hợi |
mai tết Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
Nhà người mai trổ vàng bông
Nhà mình nay Tết có không mai nào?
Mai toàn nụ lá lên mau
Gió qua lất phất mai chào xuân chơi...
Sa Đéc. Đồng Tháp
30 Tết Kỷ Hợi |
mẹ quê Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
___\___
Con lên tỉnh học mấy năm,
Tóc xanh, da trắng đêm nằm mộng mơ...
Quê nhà vất vả từng giờ,
Da xanh, tóc trắng mẹ chờ mong con!
( Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH |
mùa đông mất nhau Tác giả: Miên Thụy
Mùa đông ta lại mất nhau. . Buồn em nối tiếp mộng sầu mà thôi. . Vừa yêu đã vội xa người. . Đông sang tình lỡ chia lời đắng cay. . Mùa đông mưa tuyết ngập đầy. . Ngỏ nào vừa lấp thương vay cuộc... |