yêu Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Nếu nói rằng yêu không đòi hỏi,
Là dối lòng là chỉ đãi bôi,
Không thể cho, nhưng vẫn thích đòi
Em ích kỷ...đành thôi... thất ý...
April 9th 2017 |
bão lòng Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ngoài sân gió lộng tơi bời
Ngỡ như mưa bão chơi vơi cõi lòng
Mưa trôi gió cuốn ước mong
Tôi gói hy vọng gởi trong môi cười
Ươm đời cho đẹp cho tươi
Mặc cho mưa gió tả tơi xoay cuồng.
Feb 17th 2017 |
mõi mòn Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ôm ước mơ rã rời thân xác,
Giữ linh hồn, tan tác mệt nhoài,
Nắng, mưa, ngày ngắn lẫn ngày dài
Tôi chờ mãi, chờ hoài “thanh tịnh”.
February 15th 2017 |
cõi lụy Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Mây trắng trên đầu mây trắng bay,
Trần gian một cõi lụy bao ngày
Bao giờ ta được bay mây nhỉ,
Buông gánh không đành, thôi gắng đi...
February 12th 2017 |
chú chó lạc loài Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Là con ghẻ từ xác thân, số phận. Vui bước lạc đường không chổ che thân, đến nơi đây tìm hạnh phúc chen chân, bị chối bỏ, vẫn không ngừng thương mến. Giờ chia ly cuối cùng rồi cùng đến, tìm lại gia đình, thôi lạc bước... |
ngóng chờ Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Trở mình thức giấc đón nắng mai,
Nghe mưa nhỏ giọt gọi ngày dài
Dòng đời gợn sóng mây che lối
Đành ngóng, đành chờ...vui thế thôi!
February 10th 2017 |
thẫn thờ ngu ngơ Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Một nửa hồn vui, nửa thẫn thờ
Dòng đời xoay chuyển mãi ngu ngơ,
Bao chuyến đò ngang, không ghé bến
Nửa hồn theo sóng cứ lênh đênh.
February 9th 2017 |
mưa nhây Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Em gói trong thơ “Mưa cứ nhây”. Tí tách lon ton suốt cả ngày, đất ướt chân gầy thêm nặng bước, đời dài hạnh phúc cứ bay bay... Em chửi thầm mưa mấy bữa nay, buồn vui thấp thoáng mãi vơi đầy. Mưa rơi nặng hạt, lòng ướt... |
trăm mối tơ vò Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ta vẫn ngây thơ vẫn dại khờ
Tâm còn chưa tịnh, dạ ngu ngơ
Đời thường trăm mối tơ vò rối
Sao vẫn ước mơ, mãi ngóng chờ........
February 7th 2017 |
hững hờ bơ vơ Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Xuân đang đến, lòng tôi rộng mở
Chẳng ai vào, tình hờ hững mơ
Ngày vẫn trôi, thôi hết mong chờ
Đời vẫn thế bơ vơ muôn thưở
February 1st 2017 |