đời mê Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Thôi đi, giấc mộng đã tàn,
Ngày Xuân, năm mới ghé ngang hững hờ,
Chờ chi, thôi chẳng đợi chờ
Ta quên năm tháng nghe đời đắng cay
Cứ xem như trọn kiếp này
Cứ say mê muội qua ngày thế thôi
January 28th 2017 |
sóng lòng Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Không hiểu sao cứ nghe cay đắng
Sóng trong lòng mằn mặn xót xa
Những mong là những ngọc ngà,
Thì ra vẫn chỉ mãi là hư vô
January 25th 2017 |
duyên thừa Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ta bán yêu thương đổi chút tiền, để nuôi dưỡng mãi mộng là tiên, ái ân hờ hững tình lơ lững. Ta chẳng còn chi...sót chút duyên. Chỉ có còn chăng một chút điên, khi nợ không vương sóng vỗ thuyền. Vẫn thương vẫn nhớ và... |
tình đời Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Buồn thay cho cái tình đời
Buồn vui gì cũng lắm lời dèm pha
Thì thôi thôi nhé gọi là
Mua vui cũng tí sẽ qua canh này.
January 24th 2017 |
tình tan Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Hồn trống vắng, không gì để viết,
Chỉ âm thầm vì tha thiết: đau
Để ngày sau, khi người nhận biết,
Đã xa dần... nhưng chẳng hư hao.
January 24th 2017 |
mâu thuẫn Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Ta mới cười đây lại khóc đây,
Chợt nghe cay đắng ứa mi gầy,
Gian nan sao mãi hoài chưa dứt,
Chỉ thoáng nghe lòng đau nhức thêm.
January 23th 2017 |
trà hoa Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Bỗng nhiên nhớ tách trà hoa, vương mùi nụ vối nơi nhà ngoại xưa. Nhớ thời thơ ấu nắng mưa, tình thương của ngoại con chưa đáp đền. Cả đời vẫn chẳng thể quên, vòng nôi ấm áp êm đềm dưỡng nuôi, nhớ nhà lòng cứ bùi ngùi,... |
lặng lẽ tình em Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Xin giữ chút gì của riêng em,
Khi đời hai lối, mộng vương rèm
Chỉ mong anh khỏe dầu em khổ,
Thì chút ân tình chẳng nhạt phai.
January 23th 2017 |
nghĩa ân Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Thôi nhé từ lâu ta đã xa,
Thương yêu vẫn đấy bớt ngọc ngà,
Vì duyên không nợ, đành bôi xóa,
Giữ lại chỉ là nghĩa ân qua.
January 23th 2017 |
thôi Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Lá úa chuyển màu nương gió bay, ta đây người đấy mộng chẳng đầy, ngày qua, hoài bão không chung lối... Ta mặc cho đời gợn sóng trôi... Ta mặc cho lòng trốn chạy thôi, giữ chi nhung nhớ với bồi hồi, cười đi, cười mãi..... |