mừng sinh nhật Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Hãy thắp lên đi ngọn nến hồng
Chúc người hạnh phúc lẫn thành công
Chúc cho riêng bạn ngày sinh nhật
Quà của riêng tôi cả tấm lòng.
Tắn Tài. |
rượu và thơ Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Đời ta hai chữ Rượu và Thơ
Rượu uống khi say Thơ được liền
Rượu uống vô cho đời điên đảo
Đoạn thơ tình buồn cũng đảo điên.
TẤN TÀI |
thứ bảy chiều mưa Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Thứ bảy chiều mưa buồn thật buồn
Mà lòng cứ ngỡ lệ đang tuôn
Một mình trong quán cafe cũ
Chạnh lòng ta lại nhớ em luôn!
Tấn Tài |
vô đề Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Hãy cho tôi cuộc sống bình thường.
Để tôi còn nhớ, để còn thương.
Để tôi quên được người năm cũ.
Cho cuộc đời tôi hết đoạn trường.
Tấn Tài. |
vùng đất việt nam Tác giả: Anh Tài Fb:antaluu
Đây vùng đất anh hùng. Dũng cảm vượt sóng gió. Với năm dài lịch sử. Nay đã khải hoàn ca. Nhưng những năm đã qua. Trong tôi bao ghi nhớ. Nhớ về một xứ xở. Tồn tại biết ngàn năm. Sinh ra biết anh hùng. Đứng dậy làm việc... |
yêu em Tác giả: HUỲNH TẤN TÀI
Có bao giờ anh hết yêu em đâu?
Anh luôn dõi theo em từng bước chân, hơi thở
Ngày vắng em như muôn nghìn nối nhớ
Đêm lạnh về, góc nhỏ cũng buồn tệnh
Tấn Tài |
25 - 5 - 2011 Tác giả: Đỗ Hữu Tài
Hôm nay ngày giỗ Ba. 17 năm không về. Đời con còn lưu lạc. Nơi một góc trời xa. 17 năm Ba mất. Con chỉ biết ngậm ngùi. Trái tim đau se thắt. Thương nhớ lòng xót xa. . Hôm nay ngày giỗ Ba. Tâm hướng về bên nhà... |
55 năm Tác giả: Đỗ Hữu Tài
55 năm đến nhanh hay còn chậm. Mà cuộc đời đã in đậm thương đau. Nhìn mái tóc bạc mầu mau như tuổi. Nên ngậm ngùi đeo đuổi những ngày sau. 55 năm bắt đầu vào đoạn kết. Vẫn hỏi lòng còn, hết chuyện ngày mai. Khi chiếc bóng... |
bài thơ tôi Tác giả: Đỗ Hữu Tài
Bạn ơi có đọc thơ tôi. Xin đừng ngần ngại viết đôi câu vào. Cứ như thay thế lời chào. Như trời đang nắng rì rào nghe mưa. Thơ tôi lắm lúc đẩy đưa. Như làn gió mát giữa trưa mùa hè. Lời thơ chẳng chút rụt rè. Ân cần... |
california - xuân canh tý 2020 Tác giả: Mừng Xuân Phú Quý Phát Tài !
Mừng Xuân sang , Mai nở vàng , hương thoáng . Nhành hoa Mai , chào đón Chúc Mừng Xuân . Xuân tươi thắm , hân hoan chim ca hát . Lượng chứa chan , nghe gió thoáng tung bay . Xuân , Xuân đã về , Xuân đang về . Mang... |