hẹn thề Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chưa yêu đừng có hẹn gì
Những lời có cánh chỉ đi không về
Đã yêu cũng chớ vội thề
Những câu nước mắt chỉ về không đi.
2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006) |
hiên mưa Tác giả: Bùi Chí Vinh
Một hôm lãng xẹt mưa rơi. Giọt thưa, giọt nặng khiến đời có hiên. Ta vào trú tuổi thanh niên. Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời. Một hôm lãng xẹt mưa rơi. Thất thanh ta gọi " em ơi" đỡ buồn. Ngoài hiên đám trẻ bất... |
hò trên sông Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Câu hò bổng
Nỗi đau chìm
Trăng sao cũng rụng
Rủ tìm bến mơ.
Tìm duyên
Em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt
Dật dờ
Thuyền nghiêng?
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
hò trên sông (bản tứ tuyệt) Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Câu hò bổng, nỗi đau chìm
Trăng sao cũng rụng rủ tìm bến mơ
Tìm duyên em chở thuyền thơ
Thả chi giọt mắt dật dờ thuyền nghiêng?
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
hoa bất tử Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Dẫu lừng danh hoa bất tử
Em vẫn khô lạnh không hồn
Thà yêu màu hoa dại đỏ
Thấy cháy rực một hoàng hôn.
1998
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
hoa hướng dương Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tan trường sao chẳng chờ nhau?
Em theo người ấy bỏ sầu tôi rơi
Em là hoa hướng mặt trời
Để tôi chiếc lá suốt đời ngóng... theo!
1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
hoa tường vi Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Hoa tường vi tim tím đỏ
Xao xuyến mãi một người xa
Một nụ cười em trong nắng
Hay trái tim hồng trong hoa?
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002) |
hồi tưởng chặng đường xưa thời chống mỹ Tác giả: Đào Vũ Giang
Hôm nay một chuyến tới miền trung. Chặng đường xa xưa thấy hãi hùng. Bom gào đạn réo đường cày sới. Hồi tưởng em thanh niên xung phong. Xẻng xúc cuốc đào đường thẳng cong. Anh... |
khất thực Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tay bình bát màu nước mắt
Vạt cà sa lấm khốn cùng
Sư không xin người tiền gạo
Chỉ xin đời lòng bao dung.
2003
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006) |
lời con gái Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Gặp em gánh thóc trên đồng
Hỏi em em đã có chồng hay chưa?
Em cười lỏn lẻn rồi thưa:
Trước đây ba tháng vẫn chưa... có chồng!
1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |