tha hương Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nửa đêm chợt thức giấc. Thấy em hát trên đồi. Ta ôm đàn bật khóc. Những kiếp người nổi trôi. Nửa đêm chợt thức giấc. Nghe mưa gõ hiên nhà. Tháng năm vừa vỡ xuống. Sợi tóc màu sao sa. Nửa đêm chợt thức giấc. Nhặt chiếc... |
tháng giêng và em Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tháng Giêng. Tìm lộc sân chùa. Gặp em. Hái phải lá bùa tương tư. Tìm em…. Bùa vỡ cuối thu. Trách ta vụng một kiếp tu. Lỡ làng…. Hội An 2010. (Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại II - NXB Thanh Niên... |
thị trường yêu Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Có người rao bán trái tim. Có người lắm bạc mua tìm lả lơị. Có người đội giá lên trời. Có người mặc cả hét lời đỏ đen. Có người vàng lượng lấm lem. Có người gặt bão ướt nhèm đau thương. 1999. (Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm... |
thơ cho các vĩ nhân Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Hỡi các vĩ nhân lớn lên trên vai của Mẹ
Đầu vươn cao đụng đến đỉnh trời
Xin hãy nhìn xuống đôi vai trần bé nhỏ
Nỗi đau gánh gồng bầm tím giọt mồ hôi.
2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006) |
thơ viết ở biển vũng tàu Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Anh chỉ là chú còng trên cát
Chạy theo em khắp các bãi bờ
Rồi một hôm còng biến thành hoàng tử
Khi quơ càng bỗng gắp được câu thơ...
Vũng Tàu 2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006) |
thu đi Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thu vàng rủ gió đi xa
Mùa đông níu lại làm tà nắng rơi
Hằng Nga lên ngự đỉnh trời
Bỏ tôi hạ giới một đời tìm em.
2010
(Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại - NXB Thanh Niên 2010) |
tiếc nuối Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chim oanh xưa thả bờ rào
Vô tâm để mảnh gai cào xước tim
Bây giờ gió lạnh ngoài hiên
Tìm em chỉ thấy hoa bìm bìm rơi…
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002) |
tình chưa chín Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trái tình yêu chưa chín. Sớm hái vội trên cành. Chỉ nếm toàn nước mắt. Cùng vị đắng quả xanh. Tình yêu không kịp chín. Bỏng rát cả bờ môi. Trái cấm còn chưa giữ. Sao giữ được lứa đôi? Hái tình yêu chưa chín. Sẽ chẳng... |
trách Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trời hết mưa phải đâu trời sẽ nắng
Trời nắng rồi chưa hẳn đã hết mưa
Đường trần hai nẻo đón đưa
Anh theo nói mãi…
Sao chưa nói gì?
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002) |
trái tim yêu Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trái tim lắm lúc lạc lầm
Chỉ là sỏi đá lại thầm mộng mơ
Trái tim nghĩ cũng dại khờ
Yêu thương một phút đợi chờ ngàn năm.
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002) |