Tìm "to huu\" được 200 bài. Lần tìm này mất 0,156 giây.
Gợi ý: Tìm dùng tiếng Việt có dấu sẽ giúp giảm số lượng bài thơ tìm được.
một lần nắm tay em tặng....(sợ vợ không dám nói tên ) Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Một lần nắm tay em
Về nhà còn run rẩy
Ba ngày không rửa tay
Tay anh còn ấm mãi !./. |
lần đầu nắm tay em Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Lần đầu nắm tay em
Toàn thân anh run rẩy
Ba ngày không rửa tay
Ngồi ngắm bàn tay ấy ! |
lần đầu nắm tay em (2) Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Lần đầu được nắm tay em. Anh như điện giật,nhịp tim dập dồn. Người đâu như kẻ mất hồn. Nói năng nửa dại nửa khôn thế này. Đất trời thì cứ tròn xoay. Anh như trên chín tầng mây bềnh bồng. Còn em má tựa than hồng. Miệng cười e... |
hôn Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Hôn môi em lần đầu
Lòng bàng hoàng chới với
Hôn môi em lần cuối
Lòng nát nhàu khổ đau !./. |
hoa đào Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Tóc xanh,da trắng,má hồng...
Em tôi xinh đẹp tựa bông hoa đào
Đoá hoa kiều diễm,thanh tao
Trong sương giá vẫn ngạt ngào sắc hương!
XUÂN 2017 |
tội tôi Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Mùa xuân đua nở muôn hoa. Mai vàng,đào thắm,nõn nà huệ thơm... Yêu hoa tôi ghé môi hôn. Để trên mắt vợ lệ vương nhạt nhoà. Mùa thu mùa của thi ca. Đêm thanh, gió mát,trăng ngà lả lơi. Nỉ non tiếng dế gọi mời. Nửa đêm trốn... |
thơ ! Tác giả: Đỗ Hữu Tich
"Xưa nay thế thái nhân tình. Vợ người thời đẹp, thơ mình thời hay". (Ca dao). Tôi bảo thơ tôi hay. Không hay sao tôi viết? Bạn bảo ý rông dài. Đọc xong người thấy mệt ! Còn vợ tôi...Rất tuyệt ! Sách úp mặt ngủ say... |
gió Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Sáo diều ai thổi vi vu? Mây kia ai dắt chu du khắp trời? Thuyền buồm ai đẩy ra khơi? Cờ kia ai quạt tung trời cờ bay? Hàng cây xào xạc ai lay? Chong chóng ai búng mà quay tít mù? Dù trời không nắng không mưa. Áo phơi... |
quỳnh hoa Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Sắc trắng sương tuyết nhuộm
Nhụy vàng mầu trăng pha
Hương nồng nàn thơm toả
Hoa nào bằng Quỳnh hoa? |
quỳnh hoa ! (sửa) Tác giả: Đỗ Hữu Tich
Cánh trắng sương tuyết nhuộm
Nhụy vàng ánh trăng pha
Hương nồng nàn thơm toả
Hoa nào bằng Quỳnh hoa ! |