Poem logo
Poem logo

tiếc nuối

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
EM mang đến cho tôi nỗi nhớ
TRAO lời thề nhưng sợ gió lay
TÔI yêu em, em có hay
NỬA hồn lạc lối, nửa say mất rồi?

NỤ hôn đầu làm tôi bối rối
CƯỜI thẹn thùng bao nỗi vấn vương
MÀ nay muốn bước chung đường
TÔI nghe rung động nhớ thương ngập lòng

MẤT năm tháng trông mong sầu nhớ
CẢ phương trời trăn trở mộng mơ
CUỘC tình đẹp tựa bài thơ
ĐỜI trao cho một chữ ngờ ai hay?

ĐỂ đêm đến đắng cay xót dạ
QUÊN sao đành tình đã thắm tươi
EM TRAO TÔI NỬA NỤ CƯỜI
MÀ TÔI MẤT CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ QUÊN.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 03 - 09 - 2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm