Poem logo
Poem logo

nhung nhớ

Tác giả: HẠO VŨ
Chẳng thể gặp em nói lời yêu
Chỉ lấy lời ca hẹn những chiều
Ngâm nga anh buộc thơ vào gió
Gửi tới bên em thảy mọi điều
*
Em phụ tình anh đã bao lần
Anh chẳng buồn vương,chẳng thẫn thờ
Không buồn,không tủi, không mộng mị
Chỉ chút nhớ nhung thỏa nỗi lòng
*
Cứ nghĩ tình ta như ánh trăng
Sáng soi tình nghĩ tận sông hằng
Mây nước vẩn vơ về cõi biếc
Ngàn năm không nhạt chiếu nhân gian
*
Anh đã lầm,hay anh đã sai
Hẹn em cho tới ngày xuân ấy
Anh đợi Em về bên đầu ngõ
Mẹ già trông thấy, thỏa chờ mong
*
Nào hay từ giã chẳng một câu
Lơi lả như trăng ở trên cầu
Tâm tình thủ thỉ nhưng chẳng hẹn
Vụt tắt khi nàng thỏa canh thâu
*
Bao ngày đau khổ lẫn buồn thương
Bao buổi hoàng hôn nỗi chán trường
bao chiều mưa hắt, lòng lã trã
Bao niềm thăm thẳm nỗi vấn vương
*
Xa em cho mãi tận đến nay
Chẳng thể hận em hết những ngày
Ngàn đêm mong ngóng đâu còn nữa
Thôi hẹn em về khi heo may.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm