nửa hồn đêm
Hiên nghèo đón khách bước dừng chân
Áo vải phong sương nhuộm bụi trần
Cô chủ mỉm cười bưng chén rượu
Đưa tay rót nhẹ chút phong vân
Đường xa mỏi mệt, lữ hành ơi!
Quán nhỏ dừng chân tạm nghỉ ngơi
Bên bếp lửa hồng nghe chuyện cũ
Nghe lòng ấm lại giữa mưa rơi
Chén rượu đối ẩm ngỡ cố nhân
Nhìn nhau ánh mắt hóa trong ngần
Người đi vạn dặm tìm hư ảo
Kẻ ở trông chờ một mùa xuân
Đêm nay chếnh choáng nối lòng nhau
Tiếng đàn khe khẽ gảy bên lầu
Ngày mai cất bước phương trời thẳm
Quán trọ ven đường gửi chút sầu
Sương mai vừa gội sáng bên thềm
Lữ khách lên đường dạ chẳng êm
Cô chủ nhìn theo làn sương cuốn
Nửa hồn ở lại với màn đêm.…..!