nửa hồn bâng khuâng
Khói sương phủ kín đường vào
Quán trà mái lá nghiêng chào khách qua
Đường xa áo vải nhạt nhòa
Ghé vào uống giọt trà hoa ấm lòng
Bếp than ngọn lửa mới hồng
Tay người pha lấy đượm nồng hương đêm
Nhìn nhau ánh mắt dịu êm
Tựa như đã gặp bên thềm từ lâu
Hỏi người đi đến nơi đâu
Mà mang đôi mắt đượm màu phong sương
Chợt thương cái phận tha hương
Đêm nay dừng bước chung đường một đêm
Hương trà quấn quýt môi mềm
Thức cùng tri kỷ canh rèm dần buông
Nhìn nhau chẳng nói niềm thương
Mà nghe lưu luyến đôi đường chia phôi
Trà xanh thơm ngát bên đồi
Người đi khuất nẻo xa xôi dặm dài
Quay đầu nhìn bóng trăng phai
Nửa hồn ở lại còn hoài bâng khuâng.……!