Poem logo
Poem logo

về phố biển

Tác giả: Thiên Ân
VỀ PHỐ BIỂN
Thân tặng : V.N.S ( Vũng Tàu)
Ngày ta ghé thăm phố biển
Trời đất ngoảnh mặt , quay lưng
Nhặt đôi ba chùm đay nghiến
Đắng cay mi mắt rưng rưng

Con đường ngẩn ngơ bóng lá
Lang thang , mòn gót tuổi đời
Vô giác , vô tri thềm đá
Nhạc sầu rỉ rả hồn sôi

Ngày ta ghé thăm phố biển
Trên vai gồng gánh , lạnh lùng
Cơn sóng bạc đầu lười biếng
Phơi tình đau đáu chân run

Vỏ ốc nằm bơ vơ khóc
Xót xa , ăn cắp nắng gầy
Lắng nghe tiếng than đời dốc...
Ngoằn ngoèo chênh chếch tỉnh say...

Ngày ta ghé thăm phố biển
Hẹn hò xếp cánh bao giờ?
Cát vàng phai phôi ẩn hiện
Thương người ngụp lặn mò thơ!

Tiếc công Dã Tràng xe cát!
Trách chi nắng sớm mưa chiều!
Cánh đồng ngày xưa gieo hạt
Gặt hái một trời quạnh hiu
Vũng Tàu ngày 30/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm