Poem logo
Poem logo

xin em đừng!

Tác giả: Thiên Ân
XIN EM ĐỪNG!
Xin em đừng bới lông tìm vết!
Chuyện tình ta mỏi mệt lắm rồi!
Đường về sầu lẻ bóng thôi!
Cơn giông gieo gió tơi bời vườn hoang

Chiều vội tắt trên giàn bông mướp
Con bướm vàng treo ngược trên dây
Buồn cho đôi cánh héo gầy
Sưng sưng đôi mắt cay cay vạn ngày

Xin em đừng bỏ đây lấy đó!
Dây tơ hồng bờ cỏ mọc hoang
Vẫn còn quấn lấy sợi giang
Vẫn yêu và sống giữa ngàn gió mưa

Xin em đừng đem cưa cắt bỏ!
Nhánh tương tư dáng nhỏ ngày nào?
Mưa mang giọt lệ ngàn sau
Khóc cho bóng đổ qua rào năm nao?

Xin em đừng bỏ anh giữa nắng !
Cho môi hồng dấu lặng vết son
Dù cho sông cạn núi mòn
Lòng anh vẫn thế ,vẫn còn thương em!
Ngày 3/11/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm