Poem logo
Poem logo

giọt buồn " tình xa"

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT BUỒN “ TÌNH XA”
Cảm xúc từ bài hát “ TÌNH XA” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Khen ai níu kéo “ Tình xa”!
Ngày ngày ,tháng tháng lăn qua dốc hờn
Ra khơi tình chẳng còn non?
Về dòng sông nhỏ ,già hơn tuổi trời
Hẹn thề... mưa rớt quanh môi...
Đêm khuya đường phố vắng người tình xưa
Hoang vu giấc mộng giao mùa
Hồn ta gió cát đẩy đưa chốn nào?
Phù du hết kiếp trăng sao
Mái tình không đậy ,rì rào yêu thương
Sầu gieo ,sầu réo... canh trường
Vực sâu thăm thẳm ,quê hương mắt mờ
Sáng mai thức dậy ngu ngơ
Rượu nào dốc cạn đâu ngờ “ Tình xa”?
Con đường còn lại mình ta
Cúi đầu rừng núi,bóng hoa rũ tàn
Rơi đều một cánh mây tan
Xanh rêu kẽ tóc,hỏi han bây giờ?
“ Tình xa” trốn chạy câu thơ
Chua cay rớt vội bên bờ tri âm
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm