Poem logo
Poem logo

sương khuya lạnh giá

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Đông đã về trời có lạnh không em?
Hơi sương toả rớt bên thềm phố nhỏ
Lá cây mềm lao xao đêm trở gió
Chốn khuê phòng vò võ đợi chờ nhau

Đông về chi để tình mãi úa màu!
Gió heo may mang âu sầu ướt át
Lòng quặn đau ôm con tim rách nát
Chút nỗi niềm còn dào dạt không em?

Gió bấc về mang nỗi nhớ không tên
Để mùa đông êm đềm con phố vắng
Bông tuyết rơi mang hương yêu thầm lặng
Muốn gửi ra một chút nắng quê hương

Nắng hanh vàng gói trọn nỗi nhớ thương
Gom vấn vương thả hồn vào trong đó
Gió miên man gửi vài ba câu ngỏ
Giọng thì thầm ngoài đó lạnh không em?

Ta thả hồn nơi xa vắng mỗi đêm
Trao nhung nhớ dịu êm theo ngày tháng
Tình nghệ sĩ lang thang đầy lãng mạn
Hẹn xuân về mình làm bạn trăm năm!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 16 - 12 - 2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm