tết xưa miền quê ngoại..
      
      
      
      
        Những giao thừa cũ kĩ 
Đôi cánh tuổi nhỏ, đậu trên lá thời gian 
tết xưa, đôi mắt đốm lửa
Giục giã củi giòn, khói tụ nở tiềm thức 
Mùi bánh tét
Mùi dưa mứt
ầu ơ tuổi hồng, mắt nhòe cay nồng
Nuốt mùa xuân chín trong bếp Ngoại 
hồn ngạt mùi nếp, thổi phồng ru ấu thơ 
Trong mơ Tôi  đỏ rực
Nghe bập bùng    rốp rang cháy
Âm quen, âu yếm.. quê hương đầy tiếng gọi 
Mùa xuân cũ của Tôi 
Chẳng ngủ dưới hiên đời quên lãng 
Thức cùng năm tháng 
Hai mươi năm tròn...
như búp nụ , chưa  nở , những vòm non 
Mùa xuân trẻ, như ấu thơ đi chập chững
Qua bao tuổi đời.. khựng khựng nét trẻ con 
Tết nhà Ngoại 
Mai rộ vàng óng ánh 
sâu sớm mai hiên cửa đặc  sương mờ
Cỏ đầu mùa mướt xanh thảm bóng ngọc 
Lối mềm ngọt, muôn hoa giáng sắc quê 
Như tất cả, tuổi thơ vừa mới mọc 
Gót chân quen, gõ nhịp mỗi xuân về 
Chái bếp xưa, dư âm trời tuổi nhỏ
Còn đó.. hai mươi năm còn đó...
Nhớ dáng Ngoại, những năm cũ giao thừa
Giờ bếp lạnh, chẳng như xưa
Đã mất rồi, mùa xuân thơ ấu 
Mỗi năm tết đến, thấy bếp .. hỏi Ngoại đâu?
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1884 lần | 
            
              | Người đăng: | Da Đen | 
            
              |  |  |