Poem logo
Poem logo

bệnh " nổ"

Tác giả: Thiên Ân
BỆNH " NỔ"

Thời hiện đại khen ai khéo " nổ "?

Từ thị thành " cây số " thèm nghe

Nông thôn về trả số de

Đinh tai nhức óc từ hè sang xuân

Đây khoác lác nổi từng cục máu

Vẻ khoe khoang ba xạo tùm lum

Ấp a ấp úng dửng dưng

Tuổi teen khoái trá phừng phừng đỏ tai

Thích trò chuyện dông dài dai nhách

Ngẩn ngơ chiều , trúng mạch mê li

Oai phong sành điệu , đôi khi

Trên mình " hàng hiệu " cái gì cũng o?

Chuyện ăn mặc tò mò xanh đỏ

Tóc vàng đen quen ngó nực cười

Quay mòng mòng, như đười ươi

Ôi đau khóc đớn ngậm ngùi bờ môi!

Căn bệnh " nổ " tơi bời sương gió

Ngẫm xem ra ngồ ngộ làm sao!

Nhúng chàm ấy thế là bao!

Phun châu nhã ngọc cho xao xác hồn

Căn bệnh " nổ " già tom năm tháng

Thiên đường mù tản mạn rụng rơi

Một ngày gánh đổ sông chơi

Cho mùa trái đắng về phơi tủi hờn

Ngày 31/1/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm