Poem logo
Poem logo

vô đề (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn
Ai bảo rằng ta là kẻ thế thân
Nên hóa dại buông tấm màn cảm xúc
Trái tim ta có còn trong lồng ngực?
Lỡ làng rồi chẳng dám bước lần sau

Ta đến nơi đâu để về đâu?
Người đẹp quá làm ta sầu chẳng nỡ
Tóc ngang vai giữa đời bao đổ vỡ
Cố ghìm lòng không than thở bi ai

Em ơi em, thức suốt những đêm dài
Ta khổ sở bởi vì ai đây nữa
Tưởng chừng như khi say là ru ngủ
Nào ngờ đâu đau đớn gõ liên hồi

Xin một lần không quen biết đơn côi
Hoặc được ngủ đến muôn đời chẳng tỉnh
Để sầu vui cùng một lần chết lịm
Ta chẳng còn là thôi tím đời ta

15.03 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm