ai mang
      
      
      
      
        Ai gọi hồn anh đêm qua đi 
Ai gọi tên anh thoáng bên tai
Ai gọi trong đêm canh dài đó
Ai gọi như vọng từ cuối trời
Ai gọi như đưa cơn sầu vơi
Ai gọi thêm tặng cơn nhớ người 
Ai gọi như trao lòng yêu đó
Ai gọi anh đêm có em thôi
Ai để mùi thương từng đêm trôi
Ai để tên em trên bờ môi
Ai để bóng em cho anh nhớ 
Ai tặng từng cơn đứng lại ngồi
Ai để cơn sầu vắng vắng vơi
Ai để từng mùa trôi vắng người 
Ai để từng nét trên thơ đó
Ai mang hồn anh tới cuối trời 
           10.30 đêm 12.05.2017 
    lòng gọi nhớ thương em đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1146 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |