Poem logo
Poem logo

thắng thầu hay không, đất nước cũng mất rồi!

Nói chi cho mệt hả người
Thành đô mật ước ký thời Mười- Linh
Hứa dâng đất nước dân tình
Trở thành tỉnh lỵ quy trình 30 năm

Tính ra sắp đến kỳ thăm
Tháng 9 năm tới là nằm trong tay
Mật ước đến hẹn giao ngay
Cho nên chẳng lạ việc này nữa đâu

Trung Quốc từng bước tóm thâu
Mượn tay Đảng đĩ để hầu êm xuôi
Trung Quốc không muốn lòi đuôi
Cho thế giới biết đang nuôi chiếm vùng

Cũng tại cái lũ Đảng ung
Cố tình bán nước để cùng hưởng vinh
Chỉ tội người việt của mình
Ngây ngô không biết tình hình hiện nay

Nên vẫn mặc kệ chẳng hay
Vẫn vui vẫn sống vẫn cày vẫn kham
Lâu lâu ó óe càm ràm
Rồi đâu vào đó chẳng làm được ai

Bởi được nhồi sọ lâu dài
Đã ăn vào tủy khó mài được ra
Chờ khi thật sự mất nhà
Kêu la khóc lóc.... sáng ra.... muộn màng

Thôi thì chấp nhận đầu hàng
Làm người rụt cổ nhẹ nhàng tấm thân
Còn muốn được sống là Nhân (Người)
Thì xem hình ảnh công dân nước người

Hồng Kông đất nước xinh tươi
Muốn được hạnh phúc tươi cười.... Đứng Lên!
Còn nếu cứ mãi chờ hên
Thì tiếp tục nhé ốc sên trọn đời.

KTP (28/6-2019)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm