Poem logo
Poem logo

ga lăng

Tác giả: Thiên Ân
GA LĂNG
Em vốn thích hay ga lăng
Điểm mười cho anh mê tít
Ở đời trăm điều em thích
Tội nghiệp anh chẳng nhì nhằng

Trái tim em lại " rung rinh"
Khéo khen anh là số một
Anh là có tài nịnh nót
GIỮ CỬA khẽ bước vô tình

Thú thật em rất tự nhiên
GIỚI THIỆU bàn dân thiên hạ
Giọng văn mượt mà hoa lá
Buông lơi đôi nét ngoan hiền

ĐIỆN THOẠI đương nhiên tắt nguồn
Bên nhau hàn huyên tâm sự
Nụ hôn đôi khi lưỡng lự
Môi hồng phơn phớt dễ thương

Anh nhường cho em CHỖ NGỒI
Vào Đông khoác mình áo ấm
Đánh thức trái tim hoang vắng
Đất trời vào hạ ve sôi

Năm trước Ông Trời khoái mưa
Nhẹ nhàng CHE Ô sợ ướt
Chiếc lá cuối đường quen thuộc
Mấy nhánh tương tư giao mùa?

Triết lý vốn sống ngôn từ
LỜI NÓI êm tai gió thoảng
Ở em thầm bao dự đoán
Trăng đầy rụng xuống rồi ư!

Trần gian đôi chút ga lăng
Sóng lòng gieo vần đây đó
Gió còn si tình cây cỏ
Đôi chân gõ bóng bâng khuâng
Ngày 31/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm