Poem logo
Poem logo

yêu (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn
Ôm lấy em trong vòng tay gầy guộc
Ta một nửa, em cũng một phần hai
Nâng ly lên dốc cạn để tình đầy
Ta âu yếm nhỡ ngày mai xa cách

Ta nhớ em trong cơn say lếch thếch
Người lạ nhìn ta, ta cũng đếch phân tâm
Ta yêu em như lúa mến ruộng đồng
Như nước nguồn chảy về sông cuồn cuộn

Ta thành kẻ si tình từ buổi sớm
Tới đêm đen tim vẫn nhuộm hừng đông
Nhớ tên em như hoa nhớ xuân hồng
Ôm trọn cả sắc cầu vồng rực rỡ

Trong cơn say biết nói gì hơn nữa
Nỗi niềm chi bằng ta nhớ mong em
Cứ cầu mong cho thời buổi êm đềm
Dẫn em về với tận miền cảm xúc.

18.04.2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm