Poem logo
Poem logo

mơ ước một ngày mai

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Ta mê mải ôm niềm riêng chôn giấu
Trời vô tình gieo tủi nẫu tương tư
Tiếng yêu kia muốn nói lại chần chừ
Anh hờ hững em như người vô thức

Giờ gặp gỡ thêm nhói đau lòng ngực
Do duyên sầu bện ký ức nào phai
Khóe mi cay suốt năm tháng đan cài
Bởi nghĩa nợ chia hai đời ngược lối

Sao cứ nỡ mang tim này bước vội
Quên câu thề thay đổi ngoảnh mặt đi
Khiến nơi đây lưu luyến chẳng được gì
Buồn da diết cứa hồn si buốt lạnh

Mong nhớ lắm mối tơ đầy khổ quạnh
Thương ai nhiều trĩu nặng gánh xót xa
Chỉ khát khao hạnh phúc dưới mái nhà
Gom kỷ niệm từng ngày qua ấp ủ.
22/4/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm