Poem logo
Poem logo

thương cây trường sinh

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CÂY TRƯỜNG SINH
TRƯỜNG SINH tên khác LÁ BÔNG
Và tên THIÊN CẢNH trắng trong tâm hồn
Thân cây mọng nước , bóng , tròn
Màu xanh lục đậm vẫn còn đâu đây

TRƯỜNG SINH hoa nở trắng đầy
Chuỗi thời gian , mùi hương bay ngập ngừng
Lớn nhanh năm tháng đã từng
Nhìn lâu quyến luyến tự dưng thương thầm

TRƯỜNG SINH dễ sống , nẩy mầm
Một triều mạnh mẽ như dâng sóng trào
Ai còn thắc mắc vì sao?
Người người níu áo yêu nhau kiếp nào?

TRƯỜNG SINH thấp thoáng bên rào
Nửa đêm vào mộng chiêm bao mơ màng
Ngày em rón rén lần sang
Hoang vu ngọn gió mở trang hẹn hò
Ngày 15/4/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm