Poem logo
Poem logo

đôi vai em

Tác giả: Thiên Ân
ĐÔI VAI EM
Đôi vai em non mềm như nhung lụa
Đất thấp , trời cao nhen nhóm yêu thương
Anh để ý trót tình từ hôm bữa
Nhìn em dáng mỏng đoạn cuối con đường

Đôi vai em nõn nà ru giai điệu
Khúc dân ca nhả từng giọt âm thanh
Đôi lúc pha trò e dè nũng nịu
Thương vườn thơ muôn trái ngọt trĩu cành

Đôi vai em mở ra chân trời mới
Dây tơ run mát mẻ tuổi xuân thì
Mắt em nhốt nắng hồng về ngập lối
Anh âm thầm thèm bờ môi đôi khi

Đôi vai em đậu vần thơ hồn lá
Bướm ong về ve vãn chút hương hoa
Cảm ơn cuộc đời chút lòng đa tạ
Tình mọc đầy rất gần và rất xa

Đôi vai em ta nâng niu chiều chuộng
Nghìn năm sau nhung nhớ vẫn ùa về
Những ngôn từ câu thơ giàu hình tượng
Phút xao lòng thần thánh cũng đam mê
Ngày 3/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm