Poem logo
Poem logo

mích lòng

Tác giả: Thiên Ân
MÍCH LÒNG

Em có mích lòng ai đâu?

Thiên hạ thả câu bóng gió

Đầu đường lấn sân cuối ngõ

Mắt ai nhồn nhột duyên đầu

Hồn nhiên , tinh nghịch , vô tư

Đôi chân từ từ đếm bước

Con đường nghiêng vai phía trước

Ngày em nhỏ nhẹ " Dạ , ừ"

Em có mích lòng ai đâu?

Sống đời thẳng ngay , ngay thẳng

Đôi tay hứng tròn giọt nắng

Buồn trông nhền nhện giăng sầu

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Ve kêu kín trời mùa hạ

Âm thanh gối đầu ra rả

Tập tành để ý thương yêu

Em có mích lòng ai đâu?

Ngọn gió đi mau ngoảnh lại

Thương thương dòng sông con gái

Phù sa bồi đắp bắc cầu

Đôi chim nhảy múa líu lo

Nhanh nhẹn cặp giò dạo ấy

Một ngày in đầy trang giấy

Trái tim rạo rực hẹn hò

Ngày 11/5/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm