Poem logo
Poem logo

đêm buồn

Một mình thơ thẩn đêm buồn
Ngó lá thu rụng chiều buông thêm sầu
Lác đác tàu lá hỏi nhau
Rồi trôi theo gió biết đâu đường về
Biết sao lòng nhớ đêm khuya
Ngồi mong ngồi ngóng đường đi cuối trời
Nén hương lòng tỏa mù khơi
Gửi theo sương gió đôi lời khi xa
Sao lòng đêm thấy thiết tha
Cây im gió lặng chan hòa bóng trăng
Bến sông bờ vắng ai thăm
Mình anh một bóng bao năm thẫn thờ
Thương thì nhờ vả giấc mơ
Yêu thì cách bến cách bờ đôi hai
Thu Úc thì đã đến rồi
Ghi trên tàu lá gửi lời tới em

10.00 đêm 06.06.2017
anh ngồi ghi trên lá thu gửi
tới người

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm