1 - quê hương Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Quê hương! Ôi hai tiếng thân yêu!
Xao xuyến lòng ta những cảnh chiều
Những buổi đùa vui cùng chúng bạn
Những hè da diết tiếng ve kêu.
Nguyễn Văn Thái
1967*
|
10 - ăn chữ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Học hành trăm nỗi nghĩ lo âu
Bụng đói cồn cào đêm lạnh thâu
Cơm ăn không có, đành ăn chữ
Con chữ xua tan cái cảnh sầu.
1969*
|
100 - đêm mưa thu Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Gió thu về xao xác. Mưa rả rích mái đêm. Gió lạnh thấu buồng tim. Giọt buồn gieo thương nhớ. Ánh trăng lu ảo mờ. Mưa dài xa bờ suối. Đã xa …càng ngái thêm. Tình dâng lên đắm đuối. Nhớ thương anh đêm thức. Gửi hồn theo...
|
1000 - hoàng hôn bên sông Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Bên sông thuận gió cánh diều bay
Sóng sánh không gian tiếng sáo đầy
Mê đắm hồn quê trầm lắng đọng
Hoàng hôn mộng điệp diệu huyền thay!
16 - 7 - 2012*
|
1001 - nhắn về Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Úa tàn tính đã bao thu
Thiên di tàn tã cánh, dù mây đen
Biết người vàng đá, lạt mềm
Tơ duyên ngắn ngủi làm em xa mình.
17 - 7 - 2012*
|
1002 - nhân thế Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Nắng thiêu kẻ sĩ thành thơ thẩn
Phố sá đông người lạc bước chân
Bão nổi biển khơi mùa chấp chới
Còn bao chới với buổi khơi tân.
19 - 7 - 2012*
|
1003 - quà tặng trẻ côi Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Quà tặng trẻ côi những nụ cười
Những lời thăm hỏi thắm hoa tươi
Những tấm lòng vàng bao độ lượng
Trái tim nhân hậu sưởi cho đời.
19 - 7 - 2012*
|
1004 - chợ quê bây giờ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Chợ quê đâu hẳn là quê. Bộn bề hàng mới chảy về chợ xa. Đồ quê - từ xửa xa xưa. Hàng nay - đủ hạng, dư thừa như mơ. Có chăng khác cách chào mua. Hương đồng gió nội ngấu mùa đất quê. Lời thăm vấn vít ngõ về. Dư âm bước rộn...
|
1005 - tháng bảy Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Nóng rong oi ả triền sông. Mùa cơn dông bão biển đông chợp chờn. Nắng mưa thắc thỏm ruộng đồng. Hạ còn bịn rịn với nồng, sang thu. Đồng mùa lắng tiếng chim gù. Mạ non loang phủ xanh bù nắng nôi. Âm thầm vắt giọt mồ...
|
1006 - liệt sĩ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ừ thì chết tiệt! … chiến tranh! Nhìn ngang một chút. Có đành? Có hay? Xuôi tay nhắm mắt. Suốt ngày. Mặc cho nhân thế. Đổi thay. Xoay vần. Hằng năm được viếng ân cần. Ai cũng kính nể. Nhiều lần hương hoa. Tuổi xuân -...
|