Poem logo
Poem logo

cuối đời cô đơn...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Cuối đời cô đơn...

Tuổi cao đêm dài chầm chậm trôi
Đồng hồ đánh điểm vẫn cứ ngồi
Ngoài kia gía lạnh ôn qúa khứ
Tay chân ê ẩm thừa thãi thôi

Tuổi cao lên, sức thấp xuống là thường
Mọi chuyện xã hội chẳng tơ vương
Chân run tay làm chậm chạp lắm
Gân bắp biến rồi còn có xương

Tuổi cao quên lú, nhớ mong manh
Kinh nghiệm làm siêng luôn thực hành
Giữ tâm luyện chí linh hoạt chút
Nếu có tâm sự... Với trời xanh

Tuổi cao nước mắt long lanh
Nhưng chỉ hai giọt đâu thành dòng rơi
Thường hay tâm sự với trời
Bạn bè đi hết cuối đời cô đơn...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm