Poem logo
Poem logo

tỉnh say một đời

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tỉnh say một đời
Tớ lặng biết mình đi sao cho thẳng
Đừng lươn lẹo lý ấy chẳng hợp đâu
Nhưng nói rồi thì ai cũng gật đầu
Chỉ cho thấy đây là kẻ gian dối...

Tớ lặng biết mình nói sao đúng lối
Không quanh co giả đức chẳng hay chi
Nếu đạo đức thật là những việc gì
Trong qúa khứ ta đã làm không ngay thẳng

Tớ lặng biết cuộc đời không bằng phẳng
Nên mỗi lời cân nhắc chẳng riêng ai
Lại cho ta ghi nhớ để học bài
Luôn nhìn lại nhắc ta phải cẩn thận

Tớ lặng biết cuộc đời không oán hận
Việc qua rồi tha thứ tất tật thôi
Trái đất quay tất cả đều đã trôi
Thảnh thơi đi vui vẻ nốt bước đường

Tớ lặng biết qúy nhất là tình thương
Chỉ Gia đình cháu con là có thật
Là những gì tất bật bấy lâu nay
Là men là rượu...Tỉnh say một đời...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm