Poem logo
Poem logo

quá ham tiền là khổ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Quá ham tiền là khổ.

Này bạn hỡi! Qúa ham tiền là khổ
Biết tích tụ bao năm tháng cần lao
Là mưa gió phủ trên thân lao động
Bắp thịt săn cùng cơm áo bao ngày

Sáng tới chiều sắp xếp cho nhanh gọn
Phải làm siêng cùng tính toán thẳng ngay
Tính cho kỹ, sao sinh lời không lỗ
Và tiêu đúng chẳng phung phí hụt hao....

Này bạn hỡi! Đừng ham tiền mà khổ
Chạy theo người, nào ai có đánh rơi
Họ tính kỹ làm sao có cuả hời?
Để ta được vừa làm lại vưà chơi...

May ra có công việc phải nhanh gọn
Làm sao mà chạy kịp với thời gian
Nếu không thì làm siêng cùng tính lẹ
Sáng tới chiều làm đẹp và gọn gàng.

Này bạn hỡi! Đừng ham tiền mà khổ
Vào nhà người, giàu có phải nhín tiêu
Chi li, tính đúng. Chùi cũng chẳng nhiều
Bởi giàu có là phải biết tiết kiệm.

Nếu mình nghèo coi chừng bị coi khinh
Không ngu dốt cũng thành kẻ chương sình
Chỉ biết ăn không biết làm ra của
Sẽ thấy khổ chỉ vì bị coi khinh

Này bạn hỡi, cố lên thành người giỏi..
Tình với tiền tự khắc sẽ theo thôi....
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm