Poem logo
Poem logo

thời ngốc nghếch

Tác giả: Thiên Ân
THỜI NGỐC NGHẾCH
Thời ngốc nghếch như thằng hề giữa chợ
Thiên hạ gièm pha cười cợt rẻ tiền
Thương tóc dài ôm đồm chi cục nợ
Mê tít thò lò tự sướng như điên

Thời ngốc nghếch giấc mơ con bé tí
Chạm mặt nhau run cầy sấy thế thôi!
Ngập ngừng mãi không thả câu dụ khị
Đứng lại không yên , ngồi chẳng ra ngồi

Thời ngốc nghếch nhẹ nhàng khi liếc mắt
Mấy cọng mi gầy luống cuống sắp rơi?
Viết trang thơ tình lấy ra đem cất
Lại nhát như thỏ đế tim rụng rời

Thời ngốc nghếch nhìn áo bay phơ phất
Mơ một thiên đường bé dại có nhau
Nhớ môi cười cho tương tư ngủ gật
Thêu dệt cuộc đời trăm sắc nghìn màu

Thời ngốc nghếch tình treo ngoài cửa lớp
Cục sin gum đưa em chẳng dám đưa
Ngồi kế bên nhau một trời nơm nớp
Mười ngón tay vừa đủ , lại vừa thừa

Thời ngốc nghếch đã sang màu kí ức
Tiếng ve sầu thương phượng khóc chia li
Cổng trường khép giấy chưa phai màu mực
Nghìn năm sau xin làm kẻ tình si?!
Ngày 2/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm