Poem logo
Poem logo

lệ máu!

Tác giả: Nguyên Thạch
Tác giả: Nguyên Thạch

Từng lớp sơn lên vách căn biệt thự
Nét xanh xao của trẻ đói từng ngày
Từng chiếc nệm cho quan nằm êm ả
Có nỗi đau của em bán tiết trinh.

*

Ôi đất nước hôm nay thê thảm quá
Nạn Nhân Tai toa rập với trời hành
Người dân hỡi sao chịu nhiều khốn khổ?
Trước nhiễu nhương...ai cúi mặt sao đành?

Từng viên gạch để xây nên Biệt Phủ
Có phần xương gầy guộc của dân tôi
Từng khối gỗ quan tham ngồi chễm trệ
Có mạch tuôn dòng máu của người nghèo

Từng lớp sơn lên vách căn biệt thự
Nét xanh xao của trẻ đói từng ngày
Từng chiếc nệm cho quan nằm êm ả
Có nỗi đau của em bán tiết trinh.

Từng ngụm rượu, từng món ăn thừa mứa
Có mồ hôi của lao động nước ngoài
Xe lộng lẫy quan ngồi nghênh mặt nọng
Tiền bán thân gái Việt đĩ năm châu.

Từng đồng lẻ trẻ thơ nài vé số
Gom thành bao quan chơi gái mỗi ngày
Từng bó rau ngoại già trong hanh nắng
Ôi dân tôi sống cuộc sống đọa đày!

Đồng tiền thuế dân nai lưng chiu chắt
Để đảng kia họp đại hội tung hoành
Trơ thân xác dãi dầm trong mưa nắng
Bao nhọc nhằn từ tầng lớp công nông.

Vàng tiền khối, quan gửi ra ngoại quốc
Mở kinh doanh mua nhà cửa lâu đài
Đô từng sấp quan bóc xài miễn đếm
Từ tài nguyên của nước Việt nghèo nàn.

Dân ta hỡi, sao cúi đầu tuân phục?
Trước NHÂN TAI, trước phản phúc tà quyền!
Cộng sản còn, đất nước chẳng bình yên
Mau cứu quốc, dân ba miền đứng dậy.

Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm