Poem logo
Poem logo

giấc mơ tìm kỷ niệm...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Giấc Mơ Tìm Kỷ Niệm...

Nếu về quê tìm kỷ niệm cũ
Hãy biết rằng người đã đổi thay
Con đàn cháu đống lại tròn xoay
Không như thuả trước cầm tay thì thầm

Coi chừng mình sẽ bị nhầm
Tưởng đâu duyên cũ vẫn thầm như xưa
Vẫn còn ánh mắt trao đưa
Vẫn mong vẫn đợi, vẫn chưa thay lòng...

Cái vòng danh lợi cong cong
Anh già khú đế còn mong nỗi gì?
Oai phong xưa đã thâm xì!
Cổ không ngay nổi làm gì nữa đây?

Nếu còn cái bóp phải dầy
Để chi trang đủ những ngày nắng mưa
Kỷ niệm xưa cũ đong đưa
Giờ thành nhão nhoẹt rụng thưa tơ mành

Bước đi như kẻ độc hành
Câu chuyện thay đổi hóa thành chênh vênh
Biển đời sóng nước mông mênh
Bờ nào cũng có bồng bềnh khổ đau

Tưởng là lạc thú cho nhau
Thế sự thay đổi chẳng đâu còn tình.
Tưởng ta tìm lại bóng hình
Lòng người đã khác, gia đình đã thay

Đau lòng quay trở lại ngay
Lối đi đứt đoạn... Đường đầy chôngggggggg... Gai...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm