sinh nhật
      
      
      
      
        Sinh nhật em chẳng biết tặng gì 
Tặng đôi dép nhỏ để em đi 
Tặng cây viết nhỏ cho em viết 
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì 
Hay tặng em một buổi dạo chơi 
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời 
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn 
Quên mất rằng ta đã lớn rồi 
Hay tặng em một sớm mai hồng 
Cụm mây vàng chở nắng đi rong 
Mênh mông trời đất không bờ bến 
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm 
Hay tặng em một chuyện tình dài 
Đọc hoài mà chưa tới chương hai 
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ 
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai 
Rốt lại thì anh biết tặng gì 
Thôi, tặng một ngày nói chi 
Ngồi im chỉ để nghe sau áo 
Hai trái tim cười rất đáng nghi .