Poem logo
Poem logo

tập thơ gởi con gái - tưởng nhớ sinh nhật 17-10

Tác giả: JB. Nguyễn Hùng
TƯỞNG NHỚ SINH NHẬT
CATARINA NGUYỄN NỮ MINH HIỀN
Mười bảy tháng Mười dạ khắc ghi
Thương con bố mẹ lệ hoen mi
Tình thâm nghĩa trọng hằng luôn nhớ
Bóng dáng Minh Hiền chẳng biệt li
Một nén tâm hương dâng tưởng niệm
Muôn lời khẩn nguyện trọn đường đi
Mừng sinh nhật chốn trời vinh hiển
Diện kiến tôn nhan Chúa độ trì.
17-10-2026
JB. Nguyễn Hùng

MỪNG SINH NHẬT
(Tưởng nhớ con gái Catarina Minh Hiền)
Hôm nay Mười Bảy tháng Mười,
Nhớ ngày Con khóc chào đời đáng yêu.
Gia đình hạnh phúc bao nhiêu,
Có Con ríu rít, sớm chiều thiết tha.
Bên nhau gắn bó đậm đà,
Tình thân ấm áp, chan hòa thương yêu.
Minh Hiền tên gọi sáng trong
Đơn sơ chất phát vô song đức tài
Người thương bạn quý không phai
Nhớ ngày Sinh Nhật tình hoài khắc ghi
Cám ơn tất cả mọi khi
Ân tình quý giá không chi sánh bằng
Nguyện xin ơn Chúa gia tăng
Minh Hiền phù hộ an khang từng ngày.
17-10-2025
JB. Nguyễn Hùng
TƯỞNG NHỚ SINH NHẬT
CATARINA MINH HIỀN
Hôm nay Mười Bảy Tháng Mười
Nhớ ngày kỷ niệm chào đời Minh Hiền
Tuổi tròn Mười Tám Thần Tiên
Mà Con gởi lại triền miên nỗi niềm!
Chao ôi! Thương nhớ nỗi niềm
Bao nhiêu khắc khoải vô biên cõi lòng
Cố quên tiếc nuối trông mòn
Ba rưng Mẹ khóc toàn Tòng thầm thương
Con về bên Chúa Thiên đường
Mừng ngày Sinh Nhật gia đình hướng lòng
Nguyện cầu ơn Chúa đoái trông
Linh hồn thanh thoát tổ tông rạng ngời
Cầu chúc tưởng nhớ muôn đời
Nguyện xin ơn Chúa ngàn lời cậy trông
Chúc mừng sinh nhật hiệp thông
Đất trời nối kết tình thương Minh Hiền
17-10-2024
JB.Nguyễn Hùng
XIN CẦU CHO LINH HỒN CATARINA
Hôm nay tưởng nhớ đến Minh Hiền
Sinh nhật quê trời với tổ tiên
Cửa Thánh giờ này vui lắm nhỉ
Trần Gian kí ức dạ triền miên
Cầu xin Chúa Mẹ muôn ơn phước
Khấn nguyện đêm ngày vẹn ý Thiên
Kỷ niệm bên đời ba mẹ nhớ
Hôm nay tưởng nhớ đến Minh Hiền
17-10-2023 JB.Nguyễn Hùng
XIN CẦU CHO LINH HỒN CATARINA
Hôm Nay Lễ Giỗ Ba Năm
Ngày Chúa Gọi Nguyễn Nữ Minh Hiền Về
Xin ơn hiệp ý muôn người
Cầu cùng Thiên Chúa cho linh hồn Catarina
Nguyện xin Ân Sủng Chúa Kitô
Thương ban thưởng phúc Phục Sinh cùng Ngài

Người ta nói đã chết thì quên
Chẳng dễ đâu hình bóng gắn bền
Người ta bảo đã chết thì quên
Nói vậy thôi hình bóng gắn bền
Mới đó ba năm ngày vĩnh biệt
Giờ đây giữ kín gọi thầm tên
Minh Hiền bảo bối muôn đời nhớ
Gái rượu thần tiên kiếp sống nên
Tưởng nhớ tên còn người vắng mặt
Hôm nay lễ giỗ nguyện ơn trên

BA CHÚC SINH NHẬT CON GÁI CATARINA
Ngày sinh nhật lại đến Hiền ơi
Quá đỗi thương con nghẹn cả lời
Nói tiếng chào mừng như mật đắng
Nghe câu chúc tuổi tựa men trời
Đâu còn cõi thế tưng bừng đất
Chẳng phải trần gian nhộn nhịp đời
Nguyện Chúa quan phòng cùng hậu đãi
Thiên Đàng hưởng phúc xướng ca mời
17-10-2022
JB.Nguyễn Hùng

Khóc con một kiếp làm người
Trách chi số phận thôi cười
Để con xa cách ngậm ngùi còn đây
Hôm nay ba quá bần thần
Sao mà Ba nhớ Ba đau thế này
Hình bóng âm vang sao đọng mãi
Người ta bảo cố quên đi
Sao mà quên được khắc ghi nghĩa tình
Làm thơ nước mắt tuôn trào

BA CHÚC SINH NHẬT CON GÁI CATARINA
(17-10-2021)
Hôm nay Sinh Nhật Minh Hiền
Lòng Ba xao xuyến thiêng liêng lạ kì
Ngày này năm tháng mãi ghi
Niềm vui hạnh phúc gia đình chúng ta.
Đoạn đường con đã đi qua
Hương thơm còn mãi đậm đà khó phai
Giờ này nơi chốn Thiên Thai
Con còn có nhớ ngày sinh gian trần
Hay là cuộc sống Thiên Thần
Đâu còn biết chuyện đau buồn sướng vui
Còn Ba đâu phải là tiên
Thì sao quên được Minh Hiền của ba
Chúc Con Tuổi Mới Vĩnh Hằng
Bên Nhan Thánh Chúa Thiên Đàng Thánh Ân.



BA CHÚC SINH NHẬT CON GÁI CATARINA
(17-10-2020)
Nhớ Con Ba khóc từng giờ
Trong mơ cũng khóc ngẩn ngơ cõi lòng
Hôm nay tức tưởi nhớ mong
Ngày vui Sinh Nhật Con không có nhà
Tháng Mười, Mười Bảy Sinh Ra
Ban mai sao sáng nguy nga diệu kì
Minh Hiền tên tuổi khắc ghi
Tiếng gần gũi ấy, dáng hình khuất xa
Nhớ Con Di Ảnh mở ra
Lòng Ba cuộn thắt Tim càng xé đau
Càng đau lại nhớ đến Con
Nụ cười nước mắt đan xen nỗi lòng
Cảm ơn Thiên Chúa Quan Phòng
Từ khi Con đến trong vòng Mẹ Cha
Niềm vui, Hạnh phúc, Tự hào
Thời gian không ngắn cũng không quá dài.
Món quà của Mẹ và Ba
Xin dâng Thiên Chúa đậm đà hương hoa
Nén tâm hương thắp tỏ lòng
Cảm ơn Nguyễn Nữ Minh Hiền của Ba.
Chúc Con luôn mãi thành công
Thiên Thần của Chúa Hiệp Thông mỗi ngày.
16-10-2020
JB.Nguyễn Hùng





CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Lần thứ 17 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
CHÚC tháng tôn vinh thật đậm đà
MỪNG ngày cất tiếng đón chào Ta
SINH hoa thánh thiện vui lòng Chúa
NHẬT tỏa chan hòa đẹp ý Cha
NGUYỄN gọt văn chương ngời giọng hát
NỮ rèn đạo lý vẹn lời ca
MINH quân cảm phục tài cùng đức
HIỀN triết song toàn tính vị tha
17-10-2019
JB.Nguyễn Hùng


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Lần thứ 16 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
CHÚC tuổi con thêm Phúc Thọ An
MỪNG vui cuộc sống thật dư tràn
SINH thành đức hạnh cha mẹ góp
NHẬT tạo tài năng thượng đế ban
NGUYỄN tộc xưa nay luôn tỏa sáng
NỮ nhi vạn đại mãi truyền lan
MINH công chính trực người thương mến
HIỀN KHỎE HANH THÔNG KHẮP DIỄN ĐÀN
16-10-2018
JB.Nguyễn Hùng





CHÚC MỪNG SINH NHẬT
(Lần thứ 15 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
CHÚC con thêm tuổi thêm tài
MỪNG khen nét đẹp tương lai sáng ngời
SINH ra cũng bởi ý trời
NHẬT kỳ đã định muôn đời tỏ vinh
MINH thông sáng dạ tươi xinh
HIỀN hòa nhân hậu tính tình nết na
MƯỜI mươi phúc phận vị tha
BẢY ơn của Chúa Thánh Thần vững tin
THÁNG ngày Hồng Phúc Ân Tình
MƯỜI LĂM NĂM KỶ NIỆM SINH NHẬT HIỀN
16-10-2017
JB.Nguyễn Hùng


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
( Lần thứ 14 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
Hôm nay Sinh Nhật Minh Hiền
Bông hoa luôn sáng, bao điều tỏa thơm
Ước mơ tuổi ngọc đẹp hơn
Tương lai tươi sáng đang chờ lộ vang
Cho dù bệnh tật còn mang
Bao nhiêu lời chúc xua tan muộn phiền
Chúc con lời chúc thần tiên
Ân tình thương mến thay phiên chúc mừng.
17-10-2016
JB.Nguyễn Hùng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
( Lần thứ 13 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
CHÚC con tròn tuổi mười ba
MỪNG khen hiếu thảo nết na tuyệt vời
SINH ra ơn phúc ngàn đời
NHẬT dạ tôi luyện, xin trời ban ơn
NGUYỄN ta cố gắng nhiều hơn
NỮ nam vắt óc, danh thơm mỗi ngày
MINH tâm khắc cốt ngàn hay
HIỀN từ tài đức, ra tay giúp người.
17-10-2015
JB.Nguyễn Hùng
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm