Poem logo
Poem logo

thuyền trên sóng.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Thuyền Trên Sóng.

Tôi đây là người trần đời
Không là thần thánh nên lời có sai
Cũng không là một củ khoai
Bảo sao nghe vậy như loài vô tri...

Bảy mươi năm, chậm bước đi
Bao nhiêu sự kiện đã ghi vào đầu
Nhiều chuyện là những ơn sâu
Lắm tích là những, trái sầu tênh hênh...

Thuyền trên sóng nước bập bềnh
Mái chèo đưa đẩy dập dềnh ra khơi
Mặn chát là nước biển đời
Ngọt thanh mát dạ, là lời em trao...

Cá nhìn lên thuyền ước ao
Cố tu cho cố làm sao thành người.
Thuyền đi rẽ sóng thảnh thơi
Chẳng dại đưa má, sóng đời vỗ ngang.

Tôi đây chẳng có giàu sang
Không ham lạc thú bạc vàng xa hoa
Cơm rau đơn giản qua loa
Không chạy theo những cái loa miệng đời

Bảy mươi năm học chuyện người
Cố công tích tụ lãi lời một kho
Ai xin tớ sẵn sàng cho
Chỉ xin dặn trước... Đừng lo chuyện người!

Gió mưa là chuyện cuả trời
Ồn ào sấm chớp... Chuyện đời dân gian
Thẳng ngay tin tưởng... Trời ban!
Gia đình Phúc hạnh muôn vàn Hồng ân...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm