Poem logo
Poem logo

lạnh thế này thì mình nói yêu đi

Tác giả: Mai Thúy Hải
Lạnh thế này thì ôm chặt em đi
Một chút thôi giả vờ thương cũng được
Trời rả rích mưa phùn ôi ! bỗng ước
Có vòng tay vuốt mái tóc rối bời .

Lạnh thế này sao lại phải đi chơi
Ở bên em có trà thơm bánh ngọt
Thích gì đâu ngoài phố kia giá buốt
Ngồi cạnh em vai tựa có phải hơn .

Lạnh thế này mình mà nói lời thương
Vài tin nhắn tỏ tường thì vui lắm
Không cần chăn ngồi bên nhau vẫn ấm
Bởi tim mình hòa quyện thắm hương tình .

Lạnh thế này cớ sao lại một mình
Buồn không anh hai mình vui biết mấy
Nói yêu đi em sẽ cho anh thấy
Môi hôn rồi ngọt thật đấy ... chẳng điêu .

Lạnh thế này hay mình nói lời yêu
Để cho nhau bớt những chiều cô quạnh
Nghe em đi yêu rồi đông không lạnh
Giường có người nằm cạnh ấm làm sao.

TG = Thúy Hải

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm