Poem logo
Poem logo

lâu rồi không về lại trường xưa

Tác giả: Mai Thúy Hải
Lâu lắm rồi không về lại trường xưa
Làm học trò của thầy cô giáo cũ
Những kỷ niệm ngày xưa còn cất giữ
Nhớ nụ cười mái tóc dính phấn bay.

Lâu lắm rồi em nhớ quá cô ơi
Ước một lần quay về nghi lộc 4
Ngồi vào bàn nghe bài cô giáo giảng
Văng vẳng ở bên tai có tiếng chú ve sầu .

Lâu lắm rồi ta chưa hỏi thăm nhau
Bạn bè xưa giờ mỗi người mỗi ngả
Bài học xưa ngọt ngào êm ả
Tiết văn cô bay bổng cả gian phòng .

Lâu lắm rồi cô còn nhớ em không ?
Học trò cũ ... ờ làm sao cô nhớ
Người lái đò bao giờ cũng mãi ở
Bến sông vẫn còn khách đã đi xa .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm