Poem logo
Poem logo

mộng ngày xanh 2

Tác giả: Thiên Ân
MỘNG NGÀY XANH
Ta thấy em ngồi chải tóc ngày xanh
Làn gió mát ngọt lành thơm mơ ước
Buổi sáng tinh sương ru đời gương lược
Lén nhìn em trau chuốt mộng tơ non

Ta thấy em má ửng đỏ chút son
Ngoài song cửa nắng giòn tan gom nhớ
Cảm xúc đơm hoa ra chiều mắc cỡ
Anh thẫn thờ chỉ sợ , trộm nhìn sang

Ta thấy em tay chải tóc vội vàng
Mắt thi nhân ngập tràn vần điệu rụng
Ơi dáng nhỏ thon chiều sâu lúng túng !
Nghìn năm sau ca tụng khúc yêu đầu

Ta thấy em nũng nịu được bao lâu
Bao giờ cá cắn câu , ừ thế nhỉ !
Một ngày đam mê trăm lời nghìn ý
Bám rễ lòng anh thủ thỉ thầm thì

Ta thấy em căng tròn lồng ngực trẻ
Màu yêu thương mới mẻ , ghé môi nào ?
Đêm trở sầu nhìn chiếc bóng chiêm bao
Ơi kỉ niệm bay vào vùng kí ức !
Ngày 18/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm