Poem logo
Poem logo

thương thầm tháng bảy

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG THẦM THÁNG BẢY
Anh trở lại với nỗi sầu tháng bảy
Nhền nhện giăng tơ níu áo thơ tình
Môi em chín ngày anh chưa kịp hái
Gió sang mùa ai lặng lẽ nín thinh ?

Lượm lặt lệ rơi rớt miền kí ức
Chiều tàn phai chiếc lá vội lìa cành
Trang lưu bút chưa khô đi màu mực ?
Ai vén bức màn sương khói mong manh ?

Mây lang thang bỏ chân trời hiu quạnh
Góc cô đơn gặm nhấm tuổi đá buồn
Đứt quãng tiếng yêu cơn mưa vừa tạnh
Đôi chân thời gian mặc sức quay cuồng

Tháng bảy thương thầm ăn sâu nếp nghĩ
Giọng cười tan đay nghiến chốn hoang đường
Ngày tháng thiếu em đời anh vô vị
Như con ngựa già đứt nốt dây cương

Tim khép mở giữa hai bờ hư thực
Kỉ niệm chôn vùi thăm thẳm xa xôi
Dĩ vãng ngủ yên bao giờ đánh thức ?
Đau đáu lòng ai giẫm nát hồn tôi ?
Chiều 26/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm