Poem logo
Poem logo

lênh đênh phận buồn

Tác giả: Ngọc KTS
Hạnh phúc nơi đâu? Là ai?
Bến bờ xa, em chờ, một sớm mai
Đò chiều lặng lẽ bến sông
Ngọn đèn nào sáng soi đêm đông
Chờ chi em, chuyến đò hồng
Ai đưa em cập bến bờ hạnh phúc?

Lênh đênh mãi em tự lái đò
Đời chèo chống gồng bão giông
Một ngày xuân, cả đời không yêu
Đêm trắng thời những ngày xanh ?

Thôi thì em
Một thuyền
Một mái chèo
chẳng chờ ai
Chẳng để nước chảy bèo trôi
Bến bờ nào đón nhịp em đưa?
(tặng cô Yến - chiều mưa buồn 23/07/2021)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm