Poem logo
Poem logo

nhớ mùa thu cũ

.....NHỚ MÙA THU CŨ....

Lòng ta thu nhuộm đắm say
Tiết trời thu dịu nắng gầy mong manh
Lá vàng mắc lại trên cành
Gió se vài sợi tóc xanh phai màu ..

Giã từ quê mẹ đã lâu
Nhưg niềm khao khát trog đầu khôg vơi
Vùng quê rộn rã tiếng cười
Miền quê đầy ắp tình người bao la

Vẫn là quê, vẫn còn ta
Vẫn vang mãi khúc tình ca ngày nào
Nhớ chiều thu đứng bờ ao
Lặng nghe tiếng gió thì thào bên tai

Ngày đi buổi sớm ban mai
Quê nhà bóng đổ nghiêng dài phía sau
Kể từ khi đó, xa nhau
Lòng ta mãi nhớ thủa đầu thơ ngây .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm