Poem logo
Poem logo

nỗi nhớ mùa đông 2

Tác giả: Thiên Ân
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Mùa Đông sang ngõ bao giờ ?
Heo may ngọn cỏ xác xơ tình gầy
Thoảng nghe gió lạnh đâu đây
Se se giọt nhớ đêm ngày cô đơn

Giăng tơ nhền nhện dỗi hờn
Éo le nghịch cảnh bãi cồn đìu hiu
Trông vời đau đáu vạn chiều
Thả mùa chim én dệt thêu bầu trời

Mùa Đông về ngủ đôi môi
Bến bờ dĩ vãng đứng ngồi không yên
Ru em giấc ngủ êm đềm
Trăm năm sỏi đá cũng mềm lòng nhau

Úa tàn canh bạc chìm sâu
Cuộc đời ai có qua cầu mới hay
Ôm lòng đẽo gọt chân mây
Nẻo xưa khắc khoải đan tay ngại ngùng

Mùa Đông run rẩy mông lung
Bẽ bàng đôi cánh tương phùng gãy đôi
Mất nhau hun hút dòng đời
Mai sau giông bão rụng rơi chốn nào ?
Ngày 10/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm