Poem logo
Poem logo

vẽ mùa thu trên từng phiến thơ buồn

Tác giả: Trần Minh Hiền
VẼ MÙA THU TRÊN TỪNG PHIẾN THƠ BUỒN
Anh ngồi vẽ giấc mơ mùa ảo ảnh
Vẽ mùa thu trên từng phiến thơ buồn
Em có phải là cánh buồm phước hạnh
Ngập trần gian hiu hắt cội nguồn

Anh ngồi vẽ trái tim mùa lỡ muộn
Vẽ mùa đông trong tiếng mơ màng
Em có phải là ái tình cuồn cuộn
Chảy qua tim tràn ngập địa đàng

Anh ngồi vẽ hình hài kinh tạng
Vẽ chân dung của ngày tháng điêu tàn
Em có phải là nụ hoa tươi sáng
Chiếu hồn anh ngàn nỗi đại ngàn

Anh ngồi vẽ ước mơ xưng tán
Vẽ ngàn sao của đời sống nhiệm mầu
Vẽ thương nhớ của chiều vô hạn
Vẽ hình em đẹp đẽ sắc màu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 9 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm