Poem logo
Poem logo

chuyện đôi ta 3

Tác giả: Thiên Ân
CHUYỆN ĐÔI TA
Chuyện đôi ta có nghĩa lý gì đâu ?
Một buổi chiều .Vạn buổi chiều ...cũng thế!
Em như nhánh sông âm thầm ra bể
Anh cánh chim trời xé gió đi hoang

Chuyện đôi ta cuốn sách giở từng trang
Mực nhạt đậm dòng chữ thời nghiêng ngả
Những đồi cây mọc non tơ hoa lá
Buồn hay vui đời vắng bóng em rồi

Chuyện đôi ta ngọn cỏ úa phai phôi
Sầu muôn thuở gọi nhau sầu muôn thuở
Dấu hỏi thời gian đẻ ra cắc cớ?
Mộng bướm hoa nghĩ thèn thẹn đáy lòng

Chuyện đôi ta hơn rơm rạ cánh đồng
Mùa gặt hái đã xong , đời im tiếng
Chim én dở hơi hồn nhiên bay liệng
Trả lại thời gian nghìn chuyện khóc cười

Chuyện đôi ta hiu hắt ở chân đồi
Thời âu yếm trôi nhanh như tia chớp
Len lén hôn nhau tình trong bóng rợp
Dán , cắt... lòng giằng xé tận vực sâu

Chuyện đôi ta đứt quãng ngày tháng rầu
Ai trách móc ai , bờ mi khép lại?
Anh với em ôm đắng cay uể oải
Bến yêu thương không quay lại bao giờ ?

Chuyện đôi ta chiếc áo vá ngây ngô
Luật câm nín hững hờ đi qua cửa
Mảnh ghép cô đơn đâu là điểm tựa?
Thế gian đây bóng tối phải không em?
Ngày 16/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm