Poem logo
Poem logo

thương cảm một đời.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Thương cảm một đời.

Nến chưa cạn sao ai lỡ để rơi...
Sức chưa tàn sao đã vội lìa đời
Con cháu giữa đời bơ vơ lắm
Em đã đi rồi hỏi đầy vơi...

Nhắm mắt ngủ đi... Một cuộc đời...
Đích đến điểm này, đà đến nơi.
Trần gian trả lại như tiếng gió..
Vội bỏ cuộc đời, giờ thảnh thơi...

Thắp một cây nhang nhớ đến người
Chung một kỷ niệm trong thời thanh xuân...

CH2
Được tin em đã lìa trần
Cuộc đời chợt hẫng như gần như xa
Niệm xưa đâu phải hôm qua
Từ nay vườn Face thiếu hoa Thu rồi...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm