Poem logo
Poem logo

nghe nhạc làm thơ - một lần dang dở

Tác giả: Vong Sầu
Đã hứa bên nhau dệt mộng vàng
Cớ sao người lại nỡ dối gian
Ước hẹn trầu cau vào xuân tới
Để em ngóng đợi mấy thu sang.

Tình đầu mấy kẻ chẳng ngu ngơ
Khi đã yêu vô hóa dại khờ
Tin lời đường mật rồi đau khổ
Vì đời vốn dĩ chẳng như mơ.

"Mặc đời ngang trái lại bể dâu
Anh sẽ cùng em đến bạc đầu"
Câu nói ngày xưa còn đọng mãi
Mà giờ người lạc bước nơi đâu?

Lời ca tiếng nhạc như thở than
"Một lần dang dở" ôi trái ngang
Người đi lạc bước con đường cũ
Mộng ước khi xưa cũng lụi tàn.

---Vong Sầu---

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm