tơ duyên
      
      
      
      
        TƠ DUYÊN 
Em như  hoa xinh tỏa hương thầm lặng 
Bay quanh đời anh một thế kỉ dài 
Mon men đó đây bốn mùa mưa nắng 
Bao giờ chiêm bao rụng bóng đôi tay 
Em như cánh chim tập tành bay liệng 
Sà vào lòng anh mát mẻ ấm lòng 
Tâm hồn reo ca mơn man xao xuyến 
Ngày ôm ngày, năm ôm tháng đợi mong 
Em như mây hồng díu dan ngọn gió 
Bầu trời xanh bỗng níu áo giai nhân 
Những đêm trăng sao ngôn từ lấp ló 
Thả xuống trần gian cung bậc bổng trầm 
Em như mùa xuân lá hoa thêu dệt 
Nắng hồn nhiên , tràn mắt biếc dư âm 
Ru anh quay cuồng tuổi đời mỏi mệt 
Hỏi đá rong rêu ươm mộng xa xăm ? 
Em như bài thơ mười năm chấp bút 
Dòng sông ái tình bơi lội trêu đùa 
Con đường xưa chưa trôi vào ngõ cụt 
Tiếng tơ lòng mọc cánh gọi ngày xưa 
Ngày 9/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 618 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |